"Sau vài tháng hôn nhân, tôi luôn cảm thấy bực bội với vợ"
Tôi và em quen nhau trong đám cưới một người bạn, ngay lần đầu gặp, em đã thu hút tôi bằng sự vui vẻ và cá tính. Tôi quyết tâm lấy em làm vợ. Nhờ bạn bè, em trở thành người yêu, rồi vợ, hiện là mẹ của con tôi. Tuy nhiên, cuộc sống chung không như mơ, vì sự si mê đã khiến tôi thất vọng. Em từng nói mình ham vui và có nhóm bạn thân cả nam lẫn nữ, thường tụ tập chơi bời. Em có thể hy sinh vì tôi, nhưng tôi không được can thiệp vào việc đi chơi cùng bạn bè. Dù tôi cũng tham gia một số cuộc vui, nhưng tôi thường say trước vì họ có tửu lượng tốt.
Bạn bè tôi lo lắng cho tôi vì tôi và vợ hoàn toàn trái ngược. Tôi ít bạn bè, không thích bia rượu, còn vợ tôi thì ngược lại. Sau khi cưới, tôi phát điên khi thấy vợ dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn cho tôi. Chúng tôi làm việc cả ngày, tối về nhà mà có tuần em không ăn cơm nhà. Những buổi tiệc tùng, liên hoan, thậm chí cả những dịp buồn của bạn bè, em đều tham gia và thường say xỉn. Tôi đã nhắc nhở nhưng em khẳng định tôi đã đồng ý cho em đi chơi với bạn trước khi cưới. Sau vài tháng, em có bầu và tôi hy vọng em sẽ tập trung vào gia đình, nhưng không ngờ sau khi nghỉ sinh, em lại dễ dàng quay lại công việc và dành thời gian cho bạn bè.
Quyết định của em đã khiến tôi lo lắng khi em quay lại lối sống không lành mạnh. Tưởng rằng có con sẽ làm em thay đổi, nhưng em lại càng tỏ rõ sự ham vui và mải mê với bạn bè. Sau một tháng sinh con, em đã tổ chức liên hoan để "tái xuất" và bỏ con cho giúp việc, quay về lúc gần nửa đêm. Dù tôi đã thẳng thắn phản đối và yêu cầu em dừng việc rượu chè, em vẫn tiếp tục và thậm chí trở về trong tình trạng say xỉn. Tôi rất buồn cho con và không biết làm thế nào để giữ gìn gia đình mà không bị coi là quản lý vợ. Xin các chị cho tôi lời khuyên.



Source: https://afamily.vn/sau-cuoi-vai-thang-toi-luon-trong-tinh-trang-muon-noi-khung-vi-vo-20170922141207024.chn